Dẫu trong anh ! Hình bóng khác tên em.
Anh vẫn mãi không quên một kỷ niệm .
Bởi vì em ! Người anh tưởng nhớ đến .
Mộng chung đường mãi đến mai sau .
Ước ! em hiểu lòng anh.
Ước ! Tình ta luôn vẫn một màu xanh.
Không mờ xóa ! Dẫu đời nghiệt ngã .
Em đã đến ! Sao bây giờ em mới đến ?
Để chúng mình cài dựng một tình yêu .
Tình đôi ta ! Ngày tháng xa đưa .
Vì nghịch cảnh đẫy đưa ...chia biệt .
Anh giờ đây vẫn còn nhớ .
Cảnh chan hòa tha thiết biết bao .
Tình anh ! Ngày mới quen nhau đó .
Cánh hoa hồng ! Anh chưa một lần trao .
Chưa trao chắc vì chưa phải lúc.
Chuyện tinh chắc còn nhiều uẩn khúc!
Thời gian qua ! Lâu rồi vẫn nhớ .
Em vẫn cười cô bé hồn nhiên.
Và như thế mãi sẽ là thế.
Ước mong em ! Lòng anh mong ước.
Như ngày nào qua lại vần thơ .
Đời vui vẽ ! Không thể nào ngờ .
Anh với em ! Tình thơ trọn vẹn!!