>>...''ĐưỜng '' tỲnh'' ''hai'' ''lỐi''rẼ'' chIa'' ''ĐôI''tỳnh'' ''nhÂn''...<<

Lưu   Bỏ

Lưu   Bỏ

Lưu   Bỏ

tuan_hp

Tham gia

23/11/2008

Sinh nhật

28/10/1989

Giới tính

Nam

Lượt thăm

1,385

Hoạt động

  • thuylinhhp gửi lời bình cho bài viết bOy pHục lỄ vào 15 giờ 30 phút ngày 7 tháng 1 năm 2009.
  • tuan_hp gửi lời bình cho bài viết bOy pHục lỄ vào 21 giờ 43 phút ngày 26 tháng 12 năm 2008.
  • BeTranghi gửi lời bình cho bài viết bOy pHục lỄ vào 20 giờ 45 phút ngày 7 tháng 12 năm 2008.
  • Chưa có lời bình nào cho các video của bạn!

Ảnh của bạn

Chưa có album

photo
photo

Xem toàn bộ

Hiển thị từ 1 đến 2 trong tổng số 2

<< < 1 > >>

Video của tuan_hp

Đã đăng 0 video trong chuyên mục  

Gửi video

Blog

bOy pHục lỄ

Viết lúc 17 giờ 17 phút ngày 7 tháng 12 năm 2008

aNh tHề yÊu mÃi cHo đẾn sUốT cuỘc đỜi

tHề yÊu Em chỈ rIênG eM mÀ thÔi

minhtuan_codon_89


Hận đời vô đối ko địch thủ

Đêm về mất ngủ vì đẹp zai



Đời là dấu hỏi hiên ngang



Còn anh là dấu chấm thang lạnh lùng

&nbsp;


"Trời mưa bong bóng phập phồng
Em đã có chồng anh biết nhớ ai "
"Cơn mưa giọt ngắn giọt dài
Anh đã lấy vợ để lại nhớ thương "
U sầu hoài niệm vấn vương
Mỗi người 1 ngã còn thương tiếc gì
Phải chăng tiếc phút chia ly
Như đò xa bến như thuyền ra khơi
Chạnh lòng cảm thấy chơi vơi
Đò nay không bến ... thuyền kia sắp tàn .




"Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy ai yêu mà lại được yêu"



Con gái là chúa nói dai
nói đi nói lại rồi nhai cả ngày
con ngay là chúa đọa đày
làm con trai khổ cả ngày lẫn đêm
con gái là chúa nói thêm
con trai nói một thì chêm lên mười
con gái là chúa hay cười
cười xong rồi móc tim người đập chơi
con gái là chúa bỏ rơi
iu năm ba bữa lại chơi bài chuồn
con gái là chúa hay buồn
chạm zô 1 tý là buồn được ngay
con gái là chúa ngủ ngày
đặt lưng 1 cái nghe ngay khò khò
con gái là chúa tò mò
chuyện gì ko biết phải dò tới nơi
con gái là chúa thích chơi
làm kêu mệt bảo nghỉ ngơi thì cười

Sống vÔ thưỜg...

sÁng trÊn jƯờng...

Tối rA đưỜng...

Đêm sÀn nhẢy...

Bắn rÔi` sAy...

cĂn' jÔy` bAy...

Fê mÌnh Mẩy...

Coi vẬt chÂt' nhƯ hẠt cÁt...

NghE nhẠc rÁp lÀm niÊm` vUi...

sỐng nhƯ lÀn jÓ...

KhÔng gÒ bÓ...

bAo nghÈo khÓ...

cŨng fẢi lùI... .




ai hỏi tôi tại sao hút thuốc
thì buồn thôi suy nghĩ vu vơ
nhiều lúc thấy mình giống thằng khờ
cầm điếu thuốc tự tin hơn hẳn

ai bảo tôi tại sao hút thuốc
có sao đâu tâm trạng vui mà
hút điếu thuốc cảm xúc thăng hoa
dại gì ta ko cầm điếu thuốc

ai hỏi tôi tại sao hút thuốc
bình thường thôi hút có sao đâu
nhìn bầu trời chợt đổ mưa ngâu
hút thuốc vào thấy lòng ấm hẳn

cuộc đời này vất vả gian truân
thằng bạn thân chỉ là điếu thuốc
ta tìm đến quán quen thân thuộc
hít 1 hơi cuộc sống chan hòa






Ngày mưa dầm ta cầm trên tay điếu thuốc
Thuốc tàn phai theo khoảng khắc thời gian
Cơn mưa to không làm tay lạnh giá
Khói thuốc đã sữa ấm cả lòng ta...



......................................................




pHục lỄthỦy nGUyêN hẢi PhònG







Hút thuốc không phải là giềng
Hút thuốc là để tiêu tiền mà thôi
Hút thuốc không phải để chơi
Hút thuốc là để quên đi nổi sầu ^^






Hút và người yêu là 2 trong 1
Mất 1 trong 2 tôi không biết làm sao
Em cấm tôi hút thuốc tôi đành chụi
Thì tôi cứ hứa cho qua chuyện
Trước mặt em thì tôi đành phải quên thuốc
Sau lưng em tôi đành phải quên em ma yêu thuốc
Hiểu cho tôi khi hoàn cảnh đẩy đưa
Vì lỡ yêu cả em và thuốc.
Vì điếu thuốc sẽ làm tôi quên chuyện buồn
Mà chuyện buồn cũng bắc nguồn từ em
Còn em làm tôi thấy cuộc đời tười đẹp....
Nếu bắc tôi chọn lựa 1 trong 2
Thì tôi sr em nhé, thà bỏ thuốc chứ không bỏ em
1..Con Cá Sấu Nằm TRên Bờ Đá
Em Bây Giờ Bắt Cá 2 Tay
Là Con Gái Mang Dòng Máu Đểu
Khoác lên mình tấm áo Sở Khanh
Là con trai mang dòng máu chung thuỷ
Khoác lên mình tấm áo Thủy CHung
2..Khi nào trái đất ngừng quay
Trăng kia ngừng sáng anh ngừng yêu em
3..Người ra đi cho hồn tôi xao xuyến
Một nửa bâng khuâng, nửa dại khờ
4..Một trái tim kô thể xé làm đôi
Do người ơi người đến muộn mất rồi
Trái tim tôi đã trao cho người khác
Cảm ơn người người đã nghĩ đến tôi
5..Thà kô yêu cho cuộc đời trong trắng
Đã yêu rồi phải cố gắng thành công
6..Anh muốn tình này đẹp thắm hoài
Thoang thoảng mùi hương chẳng hề phai
Đừng như hoa huệ hoa lan ấy
Chóng nở chóng tàn lai chóng phai...
7..Quyết kô yêu để tiền uống rượu
Sống cô đơn cho gái nó theo
8..Cứ vui chơi cho hết đời trai trẻ
Rồi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô
9..Anh yêu em như Cụ Hồ yêu nứơc
Anh mất em như Pháp mất Đông Dương
10..Học làm chi cho đầu to,mắt trố
Lấy Vợ đi dân số tăng lên...







xã hội bất công nuôi tao lớn
giang hồ nham hiểm dạy tao khôn
ko đâm ko chém đởi ko nể
ko tiền ko bạc gái ko theo







¶{jêp´- Çô- ¦Ððn- Hân- G¡r£- \/ô- ¯¦¯Ïñh-™
Một Trái Tim Kô Thể Xé Làm Đôi

Do Người Ơi Người Đến Muộn Mất rồi
Trái Tim TÔi Đã trót trao người Khác
Cảm ơn Người Đã Nghĩ Đến tôi...!^^!






thượng đế là thần hay ma
tại sao tôi yêu thì người lại cấm
chắc người ko có người yêu
vì người là con ma xấu xí
nên chẳng có cô nào theo
vì vậy người mới cấm chúng tôi yêu
tại sao vậy hả thượng đế ?
người yêu ko được thì người cấm sao ?
Thượng Đế
tao cấm vì tao bị rùi
trên đây tao có biết bao người vợ
tưởng rằng con nào cũng khác
ai ngờ con nào cũng giống con nào
lúc mới yêu thấy sung sướng
khi yêu rùi thấy khổ lắm mày ơi
lúc mới yêu nói rất ngọt
lấy nó về nó sài tiền như mưa
chưa yêu thì thấy buồn chán
khi yêu rồi thì càng buồn chán hơn
chưa yêu di Mẹc Xi Đéc
khi yêu rồi thì di đạp xích lô
nếu thích thì mày cứ yêu
còn tao đây thì hết muốn yêu rồi







đời hok nhậu là đời vô vị
kiếp hok em là kiếp sống thừa







khi xưa 2 chữ bên nhau để rồi 4 chữ chúng mình yêu nhau bêy giờ 2 chữ trọn đời sau nay 4 chữ chúng mình chia tay

bước giang hồ anh chơi bằng đấm đá khắp chân trời anh chẳng bjết sợ aj nhưng chỉ sợ một người con gái sợ người đoá bóp nát trái tim anh bước giang hồ anh chơi bằng mã táu khắp thế giang anh chẳng biết sợ aj nhưng chỉ sợ một người con gái đó là người làm tan nát trái tim anh







Gái xưa thủ tiết thờ chồng
Gái nay thủ tiết thờ chồng ....theo trai.
Gái xưa dạ một , vâng hai
Gái nay mà bảo là quay cãi liền.
Gái xưa thùy mị thục hiền
Gái nay như mấy con... điên ngoài đường.
Gái xưa may vá tỏ tường
Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping.
Gái xưa mới thật là xinh
Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng chuồng ".
Gái xưa ăn nói diệu dàng
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê.
Gái xưa vừa gặp đã mê
Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường.
Gái xưa đâu biết trèo tường
Gái nay giận lẫy bỏ nhà theo trai.
Gái xưa làm lụng quen tay
Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn
Gái xưa chỉ biết nấu cơm
Gái nay rỗi việc lên sàn dạo chơi
Gái xưa thắt đáy lưng ong
Gái nay khoe cả đôi mông nõn nà
Gái xưa đâu biết xe hơi
Gái nay đốt lốp, bia hơi đều sành
Gái xưa thuỳ mỵ thục hiền
Gái nay vẫn vậy nhưng hiền từng nơi
Gái xưa vừa gặp đã mê
Gái nay nghe điện đã tê hết người







Ta biết người bị còng hôm trước
Khi công an khui ra tuốt luốt
Dũng anh Dũng Huế vào trại luôn
Thức đến bao đêm chờ đến lượt!
Ta biết Việt Tiến sáng hôm nay
Khám nhà, thứ trưởng bị còng tay
Con rể rồi đây cùng đến lượt
Gia tài đâu chỉ trang trại này?
Người thua ừ nhỉ người bóc lịch
Tiền tỉ coi như chiếc lá bay
Trang trại coi như là hạt bụi
Gái đẹp chân dài hơi rượu say.
**********
Đứng trên đỉnh núi ta thề
Không làm giám đốc không về Việt Nam

**********
công cha nghĩa mẹ ơn thầy
hoc cho biết chữ,viết đầy cầu tiêu

**********
Rượu là từ gạo mà ra
Ta đây uống rượu như là ăn cơm

**********


**********
Thân em như cái sập vàng
Thân anh như manh chiếu rách nhà hàng bỏ quên
Cầu trời cho gió nổi lên
Cho manh chiếu rách nó nằm lên sập vàng

**********
Con ơi hút hít thì đừng
Cờ bạc trai gái bố mừng cho con

**********

Một phút sa chân ngàn phút hận
Một lần lầm lỡ vạn lần đau


Tình là gì sao ta luôn theo đuổi !
Biết là đau , sao cứ lao vào yêu ?
Yêu cho nhiều để giờ đau khổ !
Ngày em đi là ngày mưa lạnh giá !
Ngày em về là những giọt lệ tuôn rơi !
Giờ hối hận , em mong anh tha thứ .
Dù còn thương , nhưng anh đành xin lỗi !
Lỗi tại anh đã lỡ yêu thêm một người!
Xin đừng buồn , đừng khóc nha em !
Lời xin lỗi anh luôn luôn nhớ.
Nhớ một người đã mãi đi xa

bOy pHục lỄ mùK.....!!!!!!!


tiền đồng..đô la anh không thiếu...
em muốn xài...em có khiếu hay chăng?

"a còng"..." sh "..."dylan"....
muốn ngồi....em hãy bỏ công lau chùi....
công danh..muốn tiến hay lùi....
trong tay anh nắm...ngậm ngùi đi cưng...
nếu mà...anh muốn em ngưng...
đố em bước tiếp...đúng không cưng nè...
tiệc tùng...đám cưới...hội hè..
anh vào tham dự...em ngồi giữ xe...
ra đường...anh nói em nghe..
em mà dám cãi...anh cho de liền...
những khi..anh thấy hơi phiền...
làm ơn...nên nhớ..biến liền dùm anh..
anh thì hay uống " sâm panh "
còn em..trà đá...uống nhanh lên nào...
đôi khi..những chuyện tầm phào..
lôi em ra "dợt"...cồn cào tay chân..
khi nào..anh muốn đấm lưng...
thì em nên nhớ...cho anh ưng lòng...
bằng không...em cút khỏi phòng..
đừng mong hầu hạ ông chồng của em...
nhưng khi..nước mắt tèm lem...
lòng anh lại thấy..thương em vô cùng...
dù sao..cũng ngủ chung mùng...
anh đây không nỡ..nổi khùng với cưng...
nghĩa là..anh vẫn còn ưng...
nếu em biết ý...anh cưng em nhìu...





đời TuẤn đẸp zai chẳng biết ngày mai
nghĩ đến tình yêu lại thêm sầu
đời trai ắt phải qua sóng gió
cuộc đời không tiền gái nó khinh
phiêu lưu đây đó tìm chổ ẩn
cuộc đời khốn khổ nuôi ta lớn
ân tình bội bạc dạy ta khôn
bảo táp mưa sa sớm trưởng thành
sau này về già khi hấp hối
quay đầu nhìn lại thấy vinh quang
dẩu biết rằng cố quên sẻ nhớ
tự nhủ lòng đéo nhớ sẻ quên thôi


nếu ngày mai là ngày tận thế
tôi xin là người chết đầu tiên
đứng đợi em trước cửa thiên đàng
hôn em lần cuối anh vào địa ngục




Giang hồ hiểm ác
không bằng mạng lag thất thường

Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ.
Thân anh hùng click chuột định giang sơn

Mấy đời bánh đúc có xương.
Mấy đời chơi Net không vương tơ tình

Đang đi trên đường. Bỗng thấy bất thường.
Úp mặt vào tường. Lại thấy... bình thường

Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa.
Đón anh vào và tống cổ anh ra

Bước đến nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút bố em ra.
Lơ thơ phía trước vài con chó.
Lác đác đằng sau chổi lông gà
Tình yêu là vĩnh cửu.
Và chỉ duy nhất một thứ được phép thay đổi.
Đó là người yêu





Con quỳ con lạy Chúa trời
Cho con lấy được người mà con thương
Đến khi con lấy được rồi
Con không quỳ nữa Chúa làm gì con




Tình là gì sao ta luôn theo đuổi !

Biết là đau , sao cứ lao vào yêu ?

Yêu cho nhiều để giờ đaukHổ !

Ngày em đi là ngày mưa lạnh giá !

Ngày em về là những giọt lệ tuôn rơi !

Giờ hối hận , em mong anh tha thứ .

Dù còn thương , nhưng anh đành xin lỗi !

Lỗi tại anh đã lỡ yêu thêm một người!

Xin đừng buồn , đừng khóc nha em !

Lời xin lỗi anh luôn luôn nhớ.

Nhớ một người đã mãi đi xa




minhtuan_codon_89





Nếu ngày mai 1 trong 2 đứa phải chết
Anh mong người chết sẽ là...em
Trước mộ em anh xin hứa 1 điều
Nhỏ bạn em sẽ là người kế tiếp





Đàn ông trong chốn nhân gian
Trái tim 9 lỗ chứa vô số nàng
Đàn ông đứng đắn đàng hoàng
Gặp ai cũng love mới là đàn ông
Đàn ông một mực thủy chung
Tay ôm cô Thanh lại thương cô Hương
Đàn ông sau trước một lòng
Một cô chưa đủ nên cần có hai
Đàn ông con mắt thẳng ngay
Khi gặp con gái chỉ nhìn body
Đàn ông không ghét chữ T
Chữ Tiền thì thích, chữ Tình thì mê
Đàn ông không phải là dê
Chỉ vì bản tánh là mê đàn bà
Đàn ông không thích rườm rà
Chỉ mong vợ đẹp, có nhà, có bank
Đàn ông không thích lăng nhăng
Lớn thì ngày chẵn, nhỏ thì weekend
Đàn ông không thích lem nhem
Có nhiều bồ nhí xem như gặp thời
Đàn ông không nói hai lời
Tối thì thề thốt sáng rồi lại quên
Đàn ông không thích nói dai
Uống vô vài cốc nói hoài sáng đêm
Đàn ông thì rất thanh liêm
Chỉ gom đồ tốt để riêng cho mình
Đàn ông rất trọng nghĩa tình
Cua luôn bạn gái của người mình thân
Đàn ông huynh đệ tương thân
Gặp lúc nguy hiểm co chân chạy đầu
Đàn ông lịch sự phát ngầu
Gặp người lớn tuổi cắm đầu đi mau
Đàn ông ăn nói thanh tao
Chửi thề nói tục như hầu làm thơ
Đàn ông không thích ở dơ
Mang một đôi vớ hai tuần chưa thay
Đàn ông trông rất bảnh trai
Mặc đồ xốc xếch, tương lai ăn mày
Đàn ông thì rất đa tài
Học thì dở ẹc, đánh bài khỏi chê
Bài cào, xì zách, cách tê
Thức đêm suốt sáng mới lê thân về
Đàn ông ôi thật ê hề
Cày hai ba jobs lại huề trắng tay
Cô nào muốn có tương lai
Làm ơn hãy tránh những ai nghiện bài





thượng đế là thần hay ma
tại sao tôi yêu thì người lại cấm

chắc người ko có người yêu
vì người là con ma xấu xí
nên chẳng có cô nào theo
vì vậy người mới cấm chúng tôi yêu
tại sao vậy hả thượng đế ?
người yêu ko được thì người cấm sao ?
Thượng Đế
tao cấm vì tao bị rùi
trên đây tao có biết bao người vợ
tưởng rằng con nào cũng khác
ai ngờ con nào cũng giống con nào
lúc mới yêu thấy sung sướng
khi yêu rùi thấy khổ lắm mày ơi
lúc mới yêu nói rất ngọt
lấy nó về nó sài tiền như mưa
chưa yêu thì thấy buồn chán
khi yêu rồi thì càng buồn chán hơn
chưa yêu di Mẹc Xi Đéc
khi yêu rồi thì di đạp xích lô
nếu thích thì mày cứ yêu
còn tao đây thì hết muốn yêu rối







Trên trời có triệu vì sao
xếp thành bốn chữ "tại sao yêu người"
trần gian có triệu con người
tại sao chỉ có một người tôi yêu
















LuÔn cÓ mỘt nGưỜi bÊn eM





Một điều ước , tôi xin ước em trở lại .

Bên cạnh tôi như lúc ban đầu.

Vì chữ tiền em đành sa ngã .

để bây giờ mới biết đắng cay.

Cuộc đời còn thì hi vọng chưa hết!

Sao em đành nông nỗi thế em ?

Giọt nước mắt tiễn người đi trước .

Biết nói sao cho rõ tấm lòng .

Nếu kiếp này không duyên ,không nợ

Thôi mình đanh hẹn kiếp sau .

Con khấn cầu xin trời chứng giám.

Lời con nói xuất phát từ đáy lòng.

Có kiếp sau ,xin có đôi có cặp.

Dù là thân trâu , ngựa ngu si .






Trước mặt em anh là thằng hai lúa


Sau lưng em anh là chúa giang hồ


Trên đường đời anh san bằng tất cả
Trên đường tình anh gục ngã trước em













Cánh cửa sắt ngăn dòng tuổi trẻ




Nghịch cảnh đời ai hiểu cho ai




Điếu thuốc tàn bên ly cafê cạn




Đời khốn nạn biết trôi dạt về đâu




Nếu 1 mai anh làm cảnh sát
Người đầu tiên anh bắt chính là em
Em ko tội anh bắt em có tội
Tội tày trời đã cướp mất trái tim anH!





Đêm nay quân ta phất cờ khởi nghĩa
Quân địch há mồm nuốt quân ta
Quân ta ào ào phun chất độc
9 tháng 10 ngày thả tù binh





Anh yêu em ko phải vì tình .
Vì ngôi biệt thự 400.000 đô la .
Anh yêu em ko phải vì tình .
Vì hai chiếc NOVO and FORD.
Anh yêu em ko phải vì tình .
Vì tờ di chúc ông già vừa cho.
Anh yêu em ko phải vì tình .
Vì tờ ngân PHIẾU hàng tỷ đô la.

18 tuổi anh bước vào đời.
Giật dây chuyền đi tặng người yêu

Cướp xích lô chở em đi dạo phố
Vành mũ cối che lấp tuổi thanh xuân
Cảnh sát bắt anh đi tập thể thao
Chúng đánh anh như đàn ca vọng cổ
Anh vào tù như Thái Tử vào cung
Tiền mất, tình tan người yêu bỏ
Anh đi theo tiếng gọi của quân khu
Khi anh đi ko 1 lời từ biệt
Khi anh về 7-8 thằng khiêng
Trên quan tài 9 chữ thiêng liêng
" Tổ quốc mất đi một thằng vô tích sự "




Tr♪n tr0j` trju trju vj` s40 x£p' th4Ñh` 4 chu~ vj` s40 ju ngu0y`.Thê' gj4n trju trju c0n Ñg`vj` s40 chi? c04' 1 Ñg` 4Ñh y£u?



™ Tôi Thích Màu Đen » Màu Đen Lôi Cuốn » Để Lôi Cuốn » Tóc Phải Sạch Gầu » Để Sạch Gầu » Tôi Cạo Trọc Đầu -----»»»» Tôi Là Sư ™




&amp;nbsp;



Khi đồng tiền thay đổi làm anh buồn thế.
Điếu thuốc tàn ngã gục trên ghế,
Tuy có đau khổ trên vết xe đổ của tình yêu.
Hư vô cứ đến hàng đêm, giấc mơ cứ đến hàng đêm, cho tim anh lại càng buồn thêm.
Ờ, nhìn đi nhìn lại anh vẫn bàn tay trắng.
Cô đơn bên điếu thuốc không cần biết đến tương lai vì yêu em kiếp này với anh đã là quá dại
eM nÓi anh tUấn đẸp trAi , eM nÓi anh tUấn đA tÀi , eM nÓi em rấT iÊu anH, eM nÓi em rấT cầN anH . nHưng anh biẾt eM cần tiỀnhƠn ... wHy ? tẠi saO tHế , tẠi sao tHế , Vì saO tHế hẢ eM ? tHú vUi dUy nhẤt cỦa eM phẢi chănG là lÊn giƯờng , tỰa vàO tƯờng để cHo thằnG khÁc nÓ Fang

&nbsp;

haY hOk Pà Kon

Tôi sinh ra vào một ngày gió lạnh
Giữa cuộc đời hiu quạnh lắm bon chen
Cả tuổi thơ sống trong cảnh nghèo hèn
Mười hai tuổi bước vào đời du đãng

Chém mướn đâm thuê , bao đề đánh bạc
Bảo kê nhà hàng khách sạn cave
Cuộc đời trôi trong cờ bạc rượu chè
Sống kiếp người đã phụ lòng cha mẹ

Đâu rồi cuộc đời thời trai trẻ đã vẽ
Một mái nhà lặng lẽ sống bình yên
Chốn làng quê với đồng ruộng vợ hiền
Không có tiền mà cuộc đời vẫn đẹp

Tôi bước đi giữa dòng đời chật hẹp
Sống vất vơ chờ ngày tháng dần qua
Cho tới ngày tôi gặp được đại ca
Anh đã nhận cho tôi vào Hắc đảng

Theo đại ca tôi chém Sơn "Bạch Tạng"
Khiến Dung Hà phải chống nạng van xin
Cho tới ngày tôi bắn chết Cu Nên
Tôi đã được bước lên hàng tiền bối

Rồi 1 ngày kia trước cơn hấp hối
Đại ca toàn quyền trao Hắc đảng cho tôi
"Chú theo anh đã được 4 năm rồi
Giờ hãy đứng giữa đỉnh cao danh vọng"

Em chợt đến như sợi dây thòng lọng
Kéo tôi ra khỏi vũng bùn đen tối
Nguyện bên em sống trọn kiếp nghèo hèn
Xa lánh khỏi chốn giang hồ ô trọc

Em xinh đẹp như thiên thần mùa hạ
Dáng yêu kiều như chiếc lá mùa thu
Mái tóc đen che phủ cả mây mù
Mang ánh sáng của vầng dương chiếu rạng

Tôi cô đơn muốn cùng em phiêu bạt
Khắp giang hồ như lãng tử Hồ Xung
Chẳng sợ ai như cây bách cây tùng
Giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn

Nhưng tất cả bây giờ là quá muộn
Chúng bắn em vào 1 sáng mùa đông
Đôi môi em còn ấp ủ men nồng
Em ra đi khi tuổi đời quá trẻ

Em đi rồi còn nắm chặt tay tôi
Cái chết của đại ca ngày nào cũng vậy
"Bọn *** Bạch bang chính chúng mày làm bậy
Hãy nhìn xem Hắc đảng trả thù đây"

Nấm mồ xanh chôn cất tấm thân gầy
Cánh đồng hoang giữ linh hồn bất hạnh
Em nằm đây giữa muôn ngàn gió lạnh
Hãy để tôi lấy máu tế hồn em

Vai mang súng hai tay đôi mã tấu
Chân dao găm và lưng dắt đầy mìn
Dù bọn đàn em có rối rít van xin
Tôi cũng quyết 1 mình vào hang cọp

Tôi bước nhanh đến nơi chúng tụ họp
Mắt trừng trừng bốc lửa của hờn căm
Năm tên đàn em lao tới rút dao găm
Vung mã tấu cả 5 tên gục xuống

Nhân lúc chúng còn đang luống cuống
Tôi đáp mìn vào 2 dãy hành lang
Chạy thật nhanh qua dãy nhà ngang
Quyết tìm tên Bạch lão gia trị tội

Bỗng đằng xa có 2 tên bắn tỉa
Rút súng ra tôi bắn gục cả hai
Bỗng đằng sau tên đánh lén rút bài
Tôi gục xuống rên lên đau đớn

Nhưng như vậy có gì là ghê gớm
Với 1 kẻ giang hồ đã từng trải như tôi
"Bọn to gan đã đến số chết rồi
Mới dám **ng vào đại ca Hắc đảng"

Lên lầu 2 tôi gặp Sơn Bạch Tạng
Kẻ đã từng bị tôi chém trước đây
Vết sẹo trên vai nỗi nhục xéo dày
Hắn lao tới vồ mồi như hổ đói

Nhưng trình độ y thật là kém cỏi
Mới 5 giây đã ngã gục xuống sàn
"Không có khả năng mà dám làm càn
Tên khốn kiếp ngươi chết đi là đáng"

Kẻ thù nay giờ đã ở phía trước
Kiếp giang hồ vốn không đội trời chung
Ta với ngươi quyết không thể sống cùng
Nay giờ chết của ngươi đã điểm

Nói dứt lời 2 tay tôi vung kiếm
"Nhát chém này là của đại ca ta
Còn phát này là của người yêu ta
Tên khốn kiếp hãy mau mau đền mạng"

Chiến cuộc tàn khi bình minh ló rạng
Tôi vứt đao trên vũng máu tanh nồng
Ngoài trời cây kia đang uống máu nắng hồng
Đâu có biết trong lòng tôi vỡ nát

Đại ca ơi ! Sao giờ tôi hèn nhát
Không dám nhìn đời hổ thẹn với trời xanh
Trong đầu tôi còn vọng mãi lời em
"Thế là hết ,cuộc đời tôi đã hết"

Khi hận thù lòng người toàn rắn rết
Trả thù xong ác quỉ hoá thiên thần
Cuộc đời ai chỉ 1 phút sa chân
Là đánh mất cả linh hồn thánh thiện

Xa lánh đời tôi trở về với biển
Sống bằng tiền nước mắt và mồ hôi
Kể từ nay chấm dứt kiếp trôi nổi
Nghĩ về em như 1 trang kỉ niệm!


đYt. mẸ đỜI sAo nhIềU ngAnG trÁi

Bình luận nhanh(Có 2 bình luận)

Gửi lời bình

Các bài viết trước:

Xem blog